Kết quả tìm kiếm cho "Nhớ trái"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 18843
Lễ hội đình Vòng là nơi để mọi người hướng về những giá trị cội nguồn tốt đẹp, khơi dậy khát vọng xây dựng, cống hiến cho quê hương và đất nước.
Trong thời đại mà mọi thứ từ công việc, học tập đều được số hóa thì con người ngày càng dễ dàng kết nối chỉ bằng vài cái chạm màn hình. Nhưng chỉ riêng tình yêu là thứ không nên số hóa. Bởi khi cảm xúc trở thành dữ liệu và niềm tin được gửi qua tín hiệu mạng thì kẻ lừa đảo chỉ cần vài lời ngọt ngào là có thể đánh cắp cả tình lẫn tiền của người bị hại.
Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Trạch luôn giữ vai trò nồng cốt trong việc tập hợp và vận động Nhân dân tham gia các hoạt động chăm lo người nghèo, an sinh xã hội.
Sáng 13/11, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo về trận động đất có độ lớn 4.8 tại Lào, cách biên giới Việt Nam khoảng 5km khiến nhiều nơi ở Hà Nội cùng một số địa phương khác cảm nhận rung lắc rõ.
Ở tuổi 77, mái tóc bạc trắng, lưng còng, dáng người nhỏ nhắn, mắt vẫn ánh lên vẻ cứng cỏi. Bà Đào Thị Kiệu, thương binh hạng 1/4, ngụ ấp Phú Lâm, xã Đông Thái vẫn đều đặn chăm mấy con vịt, vài con heo sau nhà. Mảnh vườn ấy, căn nhà ấy là nơi một người đàn bà suốt đời vượt qua bom đạn, vượt qua bệnh tật, vượt qua cả những nỗi đau mà chiến tranh để lại, chỉ để sống xứng đáng với đồng đội, quê hương.
Chuyển đổi số giờ đây không còn là khái niệm xa lạ với nông dân Khmer mà trở nên gần gũi. Họ bắt đầu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ làm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.
Là điểm đầu tiên nơi dòng Mekong chảy vào đất Việt, xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đang thay da đổi thịt từng ngày. Từ một vùng biên giới còn nhiều khó khăn, nay Vĩnh Xương vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh, hướng đến mục tiêu trở thành “cực tăng trưởng mới” của vùng đầu nguồn.
Ngày mưa bão sụt sùi, từ Rạch Giá về cánh đồng phèn ở ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Gia rất vất vả. Men theo con đường Vàm Rầy, qua nhiều cây cầu nông thôn, chúng tôi đến được cánh đồng lúa mùa nổi.
Có những chiều cuối tuần, khép lại bài giảng nơi giảng đường, tôi thường nhớ về những miền đất đã từng đi qua như một cách gột bớt ồn ào, căng thẳng. Trong vô số miền ký ức, Rạch Giá (tỉnh An Giang) hiện lên rõ nhất với nhiều nét duyên. Mỗi lần đến đây, tôi lại thấy mình bước giữa 2 lớp thời gian: Sự yên ả của miền Tây xưa và nhịp sống sôi động của một phố biển đang phát triển.
Những năm qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group) đổi mới hình thức và nội dung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, từng bước nâng cao phúc lợi, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần, giúp họ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.
Với mong muốn kêu gọi những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, nhóm “Gieo mầm yêu thương” thành lập. Đến nay, nhóm vận động được hàng trăm tấn hàng và hàng trăm triệu đồng, góp phần sẻ chia, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Mùa nước nổi, khi những cánh đồng tuyến biên giới thuộc địa phận tỉnh An Giang ngập sâu cũng là khoảng thời gian cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang căng mình bất kể ngày đêm trên mặt trận phòng, chống buôn lậu.